Thứ Tư, 28 tháng 10, 2020

TRONG MIỀN KIẾN ĐỨC

 

Ngày vào Đắc Lấp ở Nhân Cơ
Giữa núi rừng xanh đẹp ảo mờ
Bãi sả bao la dài rộng quá
Bao nàng thiếu nữ dáng ngây thơ
Hàng đoàn cắt sả sớm tinh mơ
Gánh sọt trên đường vọng tiếng hò
Giữa bản vào khe men suối nhỏ
Nhịp chày giã gạo soóc bom bo
Mình trần điểm nẳng sạm da nâu
Gửi cả ngàn cây đẹp thăm màu
Kiến Đức đèo cao xe đạp vượt
Mà tình gợi nhớ suốt canh thâu
Nhà sàn vách gỗ thức cùng nhau
Tự nỗi niềm mong mãi khát nhàu
Nhỏ giọt cà phê nghe tý tách
Đêm buồn phảng phất đẫm muôn câu.
7-9-20
Văn Nhã

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét