Thứ Tư, 17 tháng 2, 2021

ÂM MƯU BÀNH TRƯỚNG

 

Giấc mộng Trung Hoa nỗi khát thèm
To bằng trái đất muốn trông xem
Ngờ đâu bị chặn ngay từ buổi
Để hận muôn đời miếng hỏng ăn

Trải bốn ngàn năm nhấm gặm quanh
Biên cương các xóm vẫn yên lành
Hao quân tốn của thành công cốc
Bài học nhỡn tiền hỡi lộn banh

Chiếm biển hòn ngư nhật đánh cho
Hoàng Sa giữa lúc việc trong nhà
Trường Sa bẩy đảo chìm khơi đá
Cứ điểm sân bay dựng mới ha

Dáng vẻ dương oai cùng tác quái
Năm châu khiếp đảm bởi râu hùm
Ngờ đâu biển rộng nhiều loài cá
Giỏi nhất trùng dương chém mã kình

Chớ cậy minh to khỏe lắm mưu
Biết ta biết địch lên trăm trận
Trọng nghĩa khinh tài tỏ hiếu sinh

Sức mạnh trong tay loài quỷ xứ
Chỉ mang hiểm họa đến loài người
Hòa bình sáng mãi cùng nhân thế
Kết mối giao hòa thuận lẽ trời

Vũ khí tầm cao trí tuệ này
Dâng lên hạnh phúc thực mê say
Năm châu bốn biển cùng chung hưởng
Đâu phải Trung Tầu dọa gớm thay

Mi có thì ta cũng có đây
Ta còn dũng cảm dạ gan đầy
Vì non nước chủ quyền dân tộc
Giữ vững cờ sao sắc đỏ bay
.
                        !8-2-21                       Văn Nhã

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét