Thứ Tư, 17 tháng 2, 2021

VỊNH KIỀU



TRỜI CÒN ĐỂ CÓ HÔM NAY
TAN SƯƠNG ĐẦU NGÕ VÉN MÂY GIỮA TRỜI
TRỜI CÒN ĐỂ CÓ HÔM NAY
TAN SƯƠNG ĐẦU NGÕ VÉN MÂY GIỮA TRỜI
HOA TÀN MÀ LẠI THÊM TƯƠI
TRĂNG TÀN MÀ LẠI HƠN MƯỜI RẰM XƯA.
TRỜI nghe tiếng gọi muôn điều
CÒN vang vọng đến thêm siêu tấc lòng
ĐỂ cho số phận long đong
CÓ bao thứ vẫn rơi vòng quẩn quanh
HÔM cành liễu rủ treo mành
NAY hồ nước chảy vui thanh cá đàn
TAN màu trắng đục trời đan
SƯƠNG che khuất nẻo xa màn gió mưa
ĐẦU khu trạm gác đang vừa
NGÕ mình chặn dịch dây dưa thổi vào
VÉN từng sợi nhỏ người trao
MÂY trôi lững thững như chào vạn nơi
GIỮA tầng lượn gió vang lời
TRỜI cao thắm vẻ xanh ngơi tỏ bầy.
HOA vàng đủ sắc trên cây
TÀN theo trọn nghĩa trong ngày được vui
MÀ niềm ái mộ thêm rùi
LẠI gieo kỷ niệm còn thui sắc lòng
THÊM vào nỗi nhớ đeo mong
TƯƠI màu đẹp dáng tô hồng cánh thơm
TRĂNG soi rực rỡ vàng son
TÀN gieo giữa núi hào quang tỏa ngời
MÀ như rạng sáng muôn nơi
LẠI vầng ngát giữa non trời nước mây
HƠN bao cảnh đẹp sum vầy
MƯỜI sông chín núi từng đây chẳng bằng
RẰM tròn vạnh ánh khuya chăng

XƯA đi mãi phía chị Hằng vẫn mơ.VỊNH KIỀU.

                                           10-2-21

                                         Văn Nhã 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét