Thứ Năm, 1 tháng 1, 2026

KHÚC CA XUÂN LÀNG QUÊ

 (Liên hoàn thức)


1/
Mừng xuân Bính Ngọ nghĩa yêu đời
Thảo chữ xây tình ở khắp nơi
Vạn xứ trăm loài hoa cúc thắm
Ngàn quê triệu thứ nụ lan ngời
Muôn nhà phấn khởi chờ tay vẫy
Mọi chốn vui mừng thỏa dạ khơi
Giữa khoảnh đồi cao đàn trẻ hát
Bài ca rộn rã cả khung trời
2
Bài ca rộn rã cả khung trời
Đám cải tươi vàng trải khắp nơi
Mấy chị làn da hồng thấm đẫm
Vài anh nét mặt vẻ tươi ngời
Trên đồng thửa mạ màu xanh thắm
Giữa xóm cờ bay rực rõ khơi
Mỗi cổng dâng chào câu khẩu hiệu
Ngày xuân phấn khởi nhất trên đời
3
Ngày xuân phấn khởi nhất trên đời
Tết cuộc vui cười rộn rã nơi
Nhạc gõ đều vang miền phố nhỏ
Lời thơ rực lửa xứ mây trời
Ai bày điệu múa sân văn hóa
Trẻ đãi cho đoàn hát giữa khơi
Vững lái thuyền đưa vào bến cửa
Bền tâm chí rạng tỏ sao ngời
4
Bền tâm chí rạng tỏ sao ngời
Kết bạn vô vàn mọi chốn nơi
Nghĩa sáng bừng soi vào nét mặt
Tình ghi chiếu rõ thực cho đời
Trao dần gọn tất phương nào vẳng
Gửi gắm lan màn hướng mạn khơi
Với lẽ say tình trong ước mộng
Lòng mong mãn nguyện đó khu trời
5
Lòng mong mãn nguyện đó khu trời
Nhiệt huyết từng hoành được trải nơi
Vượt khó qua hình bao ngưỡng cửa
Cùng băng đến lải với dâng đời
Bài nay trọn thể luôn cần giữ
Khúc thưở đâu thời mãi vị khơi
Nhiễu động hồn thao phòng hải biến
Mùa ân ái rõ của thiên ngời
6
Mùa ân ái rõ của thiên ngời
Lấp lánh còn thuyền giữa vạn khơi
Lưới thả ngư đầy dăng rỡn sóng
Chài quăng cá bộn mải dâng đời
Đau thời nhịp lẩn ngân vài chỗ
Xót vận sai làn vọng chỗ nơi
Xứ sở gieo mần ương cỗi mạ
Tình sinh mạnh mẽ hiến lên trời
7
Tình sinh mạnh mẽ hiến lên trời
Bướm liệng trên cành hút nhụy nơi
Rỡn nắng đùa vui liền vạn thuở
Lùa mưa lẩn nhỡ rạn trăm đời
Chi nào có thể điều chê trách
Chớ để không mà gạn hãi khơi
Thế hiểu bồi nhân thừa thãi dự
Dòng văn tả rõ trọng danh ngời
8
Dòng văn tả rõ trọng danh ngời
Mặc sóng vươn dài giữa biển khơi
Cột hải đăng triều soi ánh điện
Đường trên bể lớn chỉ chân trời
Luôn về bến của chờ mong phía
Mãi đến bên bờ phải rõ nơi
Cuộc sống ngày kia càng mải việc
Thì thôi lặng lẽ cứ yêu đời
9
Thì thôi lặng lẽ cứ yêu đời
Thế muội bây giờ vẫn ờ nơi
Sải bước theo vào trông trại cũ
Dành chân trở đến ngõ thôn ngời
Hay màu dãy cúc đang vừa nở
Đẹp ý cây đào rực rỡ khơi
Hàng lan lộng lẫy ngay vòm cửa
Thắm vẻ lung linh giữa đất trời
10
Thắm vẻ lung linh giữa đất trời
Con tàu lướt sóng nẻo trùng khơi
Đồng quê máy chạy tung nàn trắng
Chợ phố hàng quây cảnh quãng ngời
Mọi chốn huy hoàng đông các kiểu
Trong làng thỏa mãn thú nhiều nơi
Thi đàn, múa, nhảy, mỳ, son, đố
Bóng rổ, chuyền, bơi... rõ sự đời.
Văn Nhã
1/1/26

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét