(Họa nguyên vần thơ Lê Huy Chúc)
BẾN VẠN. (2022)
Bão mưa nước lũ cảnh như ràng
Mấy bạn vui cùng lượn khắp mang
Dải dọc Kính Thầy đê bãi biếc
Triền ngang các xã mặt sông vàng
Đoàn xe rộn rã đang vào cảng
Lữ khách mơ màng rẽ đến ngang
Vẫn ở nơi này đò vạn chở
Về thăm nẻo cũ Thiếp yêu Chàng .
BẾN VẠN (2026)Ngày nay lữ khách nhộn theo ràng
Mọi chốn muôn người trải gánh mang
Sóng rẽ thuyền sang bờ đẹp thắm
Mênh mông máy nổ khói xen vàng
Xôn xao chuyển động đoàn rời bến
Rạo rực khôn đừng tới chỗ ngang
Mỗi bữa qua đò ghi dạ nhớ
Bến vạn tân dân của xóm làng .
BẾN VẠN. (2030)Kính chủ non cao đến ngỡ ngàng
Cây cầu mới dựng miễn đò ngang
Giờ đây Thúc Vọng thay tàu sỹ
Hiện buổi Triều Giang mượn ánh chàng
Con thuyền sải mộng sang miền ấy
Bãi bến trao duyên ở mãi này
Dưỡng dục sinh thời cho thể mới
Nồng men sánh quyện dẻo thôn làng .
4/7/2026
VNPhụ chép
BẾN VẠN. (2022)
Bến Vạn đò đưa vẫn rộn ràng
Kinh Thày thơ mộng rộng mênh mang
Say sưa dòng nước hôn bờ biếc
Sóng sánh mặt sông trải nắng vàng
Nhộn nhịp đón xe đang xuống cảng
Sẵn sàng chờ khách sắp sang ngang
Từ lâu nối nhịp đôi bờ bến
Kết mối tơ duyên Thiếp với Chàng .
BẾN VẠN (2026)Bến Vạn chiều nay vẫn rộn ràng
Thuyền xuôi lững thững nước mênh mang
Êm đền sóng đẩy hôn bờ thắm
Lấp lánh mây trôi rắc nắng vàng
Mấy chuyển đò đưa người nối bến
Bao ngày khách đợi kẻ sang ngang
Kinh Thầy còn đó dòng thương nhớ
Neo chặt tình quê với xóm làng .
BẾN VẠN. (2030)Bến Vạn giờ đây hết rộn ràng
Cây cẩu sừng sững bắc sang ngang
Thuyền quyên sánh bước cùng quân tử
Bóng thiếp theo chân đến với chàng
Chỉ thắm se duyên từ buổi ấy
Tơ Hồng kết tóc đến Xuân này
Kinh Thầy gió lộng đưa dâu mới
Hạnh phúc trăm năm rộn phố , làng .
01/7/2026Lê Huy Chúc
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét