Chủ Nhật, 15 tháng 12, 2019

NHỚ THỜI ĐẾN LỚP


Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng, ngoài trời và thiên nhiên
Ngày xưa buổi học vấn qua cầu
Nắng nhuộm mơ màng nhớ thắm sâu
Sách bút bên vai bao ước vọng
Trang thơ bỏ túi miệng quên sầu

Tâm hồn sáng đẹp lời vang hát
Trí tuệ xanh màu tiếng vạn câu
Xứ sở thân yêu đồng lúa trải
Trong nhau nhớ mãi thưở ban đầu
.
Trong tình nhớ mãi thưở bạn đầu
Để gắng mai này vẫn đậm sâu
Dạo gót chân son lòng rộn rã
Mang hồn tưởng ánh mộng gieo sầu

Muôn dòng thắm thiết mơ cao đẹp
Vạn chữ ân đời mãi nhớ câu
Tấc dạ mênh mang làn gió thổi
Như thời đến lớp bước sang cầu.
                                      VN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét