Chủ Nhật, 15 tháng 12, 2019

GỬI VÀO XỨ ẤY

Trong hình ảnh có thể có: bầu trời, cỏ, đám mây, ngoài trời và thiên nhiên
Thu đi xao xác cánh đồng xứ ấy
Ngọn sóng buồn hiu bãi cỏ úa xa
Biên giới Tà Lu mấy chàng lính trẻ
Hát ngêu ngao đợi lệnh trên ban ra

Đồng tháp mười cỏ trùm, tràm xanh tít
Con thuyền len lỏi kênh rạch đón chào
Nắng chênh chao gió đông về ve vãn
Tiếng súng quân thù thả giọt cầm canh

Bãi cỏ lăn lả lướt giữa mong manh
Mạn Long Khốt chi khu bùng lửa đỏ
Người thiếu nữ khăn rắn choàng trước cổ
Nụ cười tươi rặng thốt nốt ngẩn ngơ

Tà Lu đó gọi lòng thao thức đến
Ánh mắt năm nao mãi đợi chờ trông
Niềm tưởng vọng nô đùa làn tóc rối
Đâu ngày giữa bãi hai đứa giăng câu
Bầy rô mắc lưới ngỡ mình mạnh mẽ
Cắm chiếc sào xô đẩy bước hành quân.
VN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét