Thứ Tư, 18 tháng 12, 2019

QUYÉT SẠCH BÀNH TRƯỚNG

(Họa nguyên vần bài HOÀNG SA của Nguyễn Thị Bích Yên)
🌹🎉🌿🍁🍬💥🍃
****************************
Trong hình ảnh có thể có: văn bản
Muôn trùng biển đảo vẫn là đây ,
Tổ quốc Việt Nam ở chốn nầy !
Dẫu kẻ thù kia còn vẽ đoạn
Bắc Kinh dọa dẫm kéo vào quây !
Con hồng dũng mãnh đồng lòng tiến
Cháu Lạc anh hùng quyết chiến vây !
Một dạ kiên trung thành khối thép
Ngàn lòng quyết dũng chí gan đầy !

Toàn dân kết lại dùng mưu lược ,
Cả nước muôn lòng để dựng xây ,
Chủ thể trùng dương là đại Việt,
Bọn tàu chớ đến sẽ tan thây !
Giang sơn gấm vóc vô vàn quí ,
Tổ Quốc Việt Nam mãi ánh đầy !
Vững chí đồng tâm cùng tiến bước ,
Quân bành trướng ắt biến lên mây !

                                  VN
Phụ chép HOÀNG SA
🌹🎉🌿🍁🍬💥🍃
Bán đảo muôn đời vẫn ngự đây
Hoàng Sa lũ giặc muốn khêu nầy
Non bồng phía biển nghe hồn dậy
Dãy núi sông gành để dạ ngây
Bóng khựa tàu neo chìm lẫy đẩy
Hùng anh súng giữ xả bay bầy
Tham quyền chặn giữa mưu đồ ấy
Móc lưỡi găm bò gặm cửa tây
Chết thảm ngư thuyền oan đã vậy
Đau buồn bến hải ngập nào thây
Giăng nhiều ngõ đến bao càng quấy
Thấy cả đường qua bọn giẫm đầy
Lịch sử bao lần biên giới vẫy
Trang vàng những khắc vạn phòng xây
Rừng trên kẻ đục tâm thì vấy
Hỏi tướng sao đành chịu hãm vây ?!
12. 12. 2015

Bichyen Nguyen

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét