Thứ Bảy, 7 tháng 12, 2019

GỬI XỨ ĐOÀI

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang cười, đang đứng, ngoài trời, nước và thiên nhiên
Hôm lên thăm xứ Ba Vì
Cồn cào Bất Bạt bước đi oai hùng
Hành quân vượt núi băng sông
Nhớ hôm Tùng Thiện lưng bồng vai đeo
Suối Hai nước chảy trong veo
Đà Giang sóng cuộn mái chèo thuyền đưa
Ngẩn ngơ, ngơ ngẩn sớm trưa
Bãi ngô xanh mướt nắng mưa dãi dầu
Bạt ngàn tre, lứa, nương dâu
Nhà sàn rộn tiếng mõ trâu cuối chiều

Ngày đi chiến trận cô liêu
Mấy nàng nhắn gửi bao điều nhớ ghi
Câu hò son sắt vân vì
Chiến tranh liệu biết có gì mai sau...

Xứ Đoài nay gửi vài câu
Cho tình thắm thiết dài lâu hỡi mình
Đường Lâm giữa buổi bình minh
Xe vòng lượn với lúa xanh mượt mà
Ơi người thiếu nữ quê ta
Dẫn đường tới cổng đậm đà nét duyên
Đã từng lặn lội trăm miền
Mà đây vẫn thấy cảnh tiên non bồng
Mấy lời tỏ rõ tấm lòng
Mến người mến nghĩa núi sông quê Đoài.
                                               VN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét