Thứ Bảy, 4 tháng 10, 2025

GIỌT LỆ NGÀY THU

 

Thu này đến muộn lẽ hỏi ý thu
“Lối rẽ nào đây cho dù cách biệt” *
Điểm thị với keo xanh rừng quãng biếc
Mang phường Huệ tím hiểu sắc màu chung
Mến tình xứ sở đẹp mãi dòng sông
Cứ cuộn chảy mênh mang trăm điều cả
Nghĩa mặn nồng phút giây mơ thời trẻ
Trong nỗi lòng vẫn xáo trộn vui buồn
Nghe chới với ngàn xưa nợ vương
Anh gảy khúc “ bên ven bờ bến hải “ *
Câu hò đâu vang vọng mãi cả hiền lương
Cho giọt lệ trôi dạt nẻo trái tim ?
23- 8-25
Văn Nhã

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét