1
Bảy sáu mùa xuân vẫn vị đều
Đua cùng gánh nặng phải thùa thêu
Bao lần đổ bệnh không hề ít
Vậy thế tung hoành lên mãi hiểu
Đâu mà ngang dọc dưới càng nêu
Thôi thì mạnh mẽ êm đềm nhé
Hãnh diện về nhau trải giáng Kiều.
2
Đau nhừ ngại chuyển đến cùng ông
Vẫn viết dòng thơ mạng tải gồng
Nếu bạn xem rồi vui hiểu rõ
Khi mình đọc mãi nói rằng trông
Ngày lương muốn đợi tăng đồng mãn
Buổi chợ mong cho giá kẽm trồng
Sức khỏe bây giờ sao mãi đọa
Luôn cần khỏi bệnh ngẫm lời ông
3
Chiến sỹ nhiều năm phải sắt đồng
Cho dù sức khỏe liệu chừng mong
Rằng khi tráng kiện luôn cần mẫn
Được lúc mình vươn thể rõ gồng
Lúc trải Tây Nguyên thời vượt núi
Khi vào Sê Pốc khoảng ghềnh sông
Vi non nước Việt từng gian khổ
Giữ phận thường dân trải nắng hồng.
Văn Nhã
9-25
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét