Thứ Năm, 2 tháng 10, 2025

NHỚ VỀ PHỤ MẪU

 

Đây rằm tháng bảy rồi sao
Phụ thân với mẹ đã vào thiên thu
Đôi mồ nẻo quán xa mù
Hương trầm phảng phất lời ru thưở nào
Công cha tựa núi ngàn cao
Nghĩa mẹ chói lọi ánh hào quang soi
Đền ân đức trả song bồi
Niềm mong mỏi được thỏa nơi ánh đèn
Trăm lần khó dễ chưa lên
Phận con biế tỏ thăn hiền thảo thơm
Linh thiêng phụ mẫu vong hồn
Độ trì chứng giám vàng son dãi bầy
Cầu mong trời đất từ nay
Đưa niềm hạnh phúc đủ đầy thế gian
Mẹ cha yên giắc thiên đàng
Mãi rằm tháng bảy mênh mang nghĩa đời
9 / 8 / 2025

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét