Thứ Hai, 13 tháng 10, 2025

THƯƠNG BUỔI QUỲNH LƯU

 














Ngày tháng đã trở về khi ước mơ
Buổi hoàng hôn nắng phủ mờ phố núi
Ga Hoàng Mai tối đoàn tầu mưa bụi
Đồng Cỏ lác dài trôi nổi hoang sơ
Làng xóm quạnh hiu xao xác tiếng gà gô
Đất Quỳnh Lưu chứa chan mờ chân thật
Biển dập dồn lô xô nàn sóng vỗ
Nhịp thì đàn cứ gợi nhớ miên man
Bóng cụ già gieo cảnh sắc miệt làng
Thời chiến trận bao đạn bom tàn phá
Quanh trường Lớp học giao thông hào vây bủa
Giữ an toàn cùng che chở đàn em
Dù quân thù rải đạn máy bay rền
Các chiến sỹ dân quân bền tay súng
Dàn hỏa lực gìm đầu Mỹ rơi rụng
Phút kính hoàng lúng túng chúng giơ tay
Sáu mươi năm như vừa vậy là đây
Trang lịch sử vẫn đủ đầy mạnh mẽ
Duyên dạo ấy đọc dòng này em nhé
Nhớ hôm nào khoai lang luộc đãi anh
Văn Nhã
11-10-25

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét