Thứ Sáu, 27 tháng 3, 2020

CHIẾN THẮNG

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng
Cùng em lội xuống giữa hồ sen
Lá biếc soi xanh ngỡ ánh đèn
Một thưở Tháp Mười say tiếng hát
Theo em thả lưới giữa hồ sen
Chèo thuyền vụng quá em không khiến
Thả lưới chuyên đề để rối phiên
Cá mắc câu rồi tay gỡ thạo
Mang hoa khéo lượm lại lo phiền
Vo ve tiếng muỗi kêu dàn nhạc
Rộn rã sông Vàm giọng Bích Liên
Nụ thắm tươi hồng ai khỏa dáng
Trong veo đáy nước bóng nàng tiên
Ôi Đồng Tháp đó của bưng biền
Lặn lội bao ngày giải phóng quân
Bởi có niềm tin em gái nhỏ
Làm lên chiến thắng rạng trăm lần
VN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét