Thứ Tư, 4 tháng 3, 2020

UNG DUNG

Bận lòng chi nắm bắt
Trăm năm nữa không còn
Xin về làm mây trắng
Nhẹ nhàng trôi thong dong”
(Thích Minh Niệm )
Trong hình ảnh có thể có: 1 người, ảnh tự sướng và cận cảnh
UNG DUNG

(Hoa nguyên vần bài thong dong của Mai Thảo)
Lượn gió xô vào đập chấn song
Bài thơ mới họa được đôi dòng
Làn mưa xối xả chừng ào ạt

Xóm nhỏ bàn gì chắc chửa xong
Chớp lóe ngoài hiên vang sấm động
Ung dung trước án tớ lưng còng
Vào đêm mưa gió vui vài chữ
Thoải mái trong lòng mấy lượt rong.

                                       VN
Phụ chép THONG DONG
Lũ nhạn nô đùa giỡn trước song
Bài thơ viết lửng thắm trang dòng
Triền sông nước chảy duyên còn mặn
Bãi lúa mây vờn nợ chửa xong
Hé ngõ chờ trăng nghiêng cửa rộng
Nâng ly đón gió ngả lưng còng
Sương chiều đã nhuốm tình xây mộng
Nhộn nhịp câu vần tứ thả rong.

                         Mai Thảo

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét