Thứ Bảy, 14 tháng 3, 2020

XIN VÂNG

Kết quả hình ảnh cho về quê
Đã ;lâu chưa trở lại quê
Nay về sao cứ mải mê việc đồng
Dẫu rằng nay đã lên ông
Bao nhiêu xao xuyến mà không gợi tình
Niềm riêng riêng đó một mình
Nón nghiêng vành lá sân đình ngọn đa
Câu thơ ngày đó í a
Vần thương, vần nhớ, vần qua gọi mời
Rảnh rang em hãy sang chơi
Nghe bài thơ mới đầy vơi nỗi buồn
Đường luật đã sẵn đúc khuôn
Lục bát trên dưới có buôn ngày giờ
Cho dù ít mộng nhiều mơ
Thành ra cứ phải làm thơ hàng ngày
Mai kia qua phút mê này
Con thuyền lang bạt nước đầy sông sâu
Có chăng hãy nhớ lấy câu
Nắng mưa thì hãy gật đầu: xin vâng
VN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét