Thứ Ba, 24 tháng 3, 2020

NHỚ EM

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, cận cảnh
Em quê ở tận mãi miền xa
Nhoẻn miệng cười tươi gợi nhớ mà
Ánh mắt xôn xao lời muốn ngỏ
Cho người ngóng đợi thắm màu hoa

Bao năm sát cánh nơi biên ải
Vai sắt chân đồng trải nước non
Dốc dựng cheo neo sườn núi đá
Thác reo sóng cuộn sông Hàm Luông

Tung Streng suốt tháng ở trong chùa
Cái nhớ cồn cào tha thiết gọi
Giữa chợ Xa Tưng trưa nắng đỏ
Bàn tay tặng gói thuốc "Cò Bay"

Vào Mi Mốt thắm đẹp vườn xoài
Quốc lộ 22 rừng cao su bát ngát
Sa Mát mở đầu cho Nguyễn Huệ
Thiện Ngôn xác pháo giặc tan tành

Ôi năm tháng nghĩa tình cao đẹp
Mãi khắc ghi hình bóng của em
Thiếu nữ đồng bằng nam bộ đó
Góp phần thống nhất nước non tiên.
VN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét