Thứ Sáu, 6 tháng 8, 2021

CHUYẾN ĐI CỦA CHÚNG TÔI

 ( Thơ 7 chữ 3 vần)

Buổi đó vào thăm có hiểu không
Thành đô nhộn nhịp khắp mọi vùng
Vào dinh thống nhất vòng quanh dạo
Đến Suối Tiên chiều nắng rõi Đông
Lại gọi xe dù dẫu ở đâu
Tiền thuê gọn chuyến chắng phân giàu
Chung lòng hợp sức gom tiền lại
Mạnh mẽ đi vào mãi phía sâu
Vượt lộ Long An cao tốc nè
Tiền Giang Mỹ Thuận Vĩnh Long xe
Cần Thơ chợ nổi trên sông sóng
Giữa Bến Tre trưa rỡn nắng hè
Một khoảng mù xa bụi đỏ chân
Tây Ninh bữa đến trải hai lần
Tìm nơi khách sạn bình dân nghỉ
Bỏ giấy ghi đoàn rõ thiết thân
Được miễn riêng phần cũng vững tâm
Cần Đăng buổi sáng bước đi tầm
Thiện Ngôn lửa khói hầm heo thịt
Sa Mát ngày nao lũ giặc xâm
Cửa khẩu bién cương của nước mình
Xe bon trở lại Củ Chi vinh
Hầm canh trạm gác vừa xây mới
Tổ quốc lòng dân thắm nghĩa tình
Bà Rịa Vũng Tàu vui tắm biển
Cáp treo chạy giữa dọc ngang trời.
Cơm phần chúc thọ ngày sinh nhật
Tuyệt chuyến thăm miền khắp mọi nơi .
HD 6/7/2020
Văn Nhã

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét