Thứ Hai, 16 tháng 8, 2021

LÁ THƯ GỬI BẠN

 

Nắng dọi vàng hoe cả đất trời
Mưa tràn nước chảy lụt nhiều nơi
Tình sâu mến đợi người chưa đến
Nghĩa nặng chờ mong kẻ một thời
Ấp ủ niềm yêu từ buổi ấy
Ôm lòng ước mộng tự trùng khơi
Lên rừng xuống biển gieo ngàn chữ
Sánh trọn bên nhau cả cuộc đời
.
Lượn gió heo may thổi khắp nơi
Mây bay trải dọc giữa bầu trời
Dòng Tương chức nữ sầu mưa gội
Bến vạn chàng ngâu nuốt lệ rơi
Có thấu cho rằng cơn họan nạn
Vầy sao hiểu rõ cuộc khôn rời
Dân nghèo vất vưởng bao năm tháng
Chỉ phút giây tàn bởi lũ rơi.
12-8-21
Văn Nhã

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét