Chủ Nhật, 15 tháng 8, 2021

NỖI NHỚ MÙA CO VIT

 

Mong hoài suốt buổi ngày thu
Mà anh vẫn cứ mịt mù xứ nao
Thành đô ánh điện mời chào
Riêng mình em đợi vì sao ngán lòng

Hè đi thu lập long đong
Cơn ngâu rải ngập cánh đồng lúa non
Đâu nàng Chức Nữ mỏi mòn
Bên cầu Ô Thước chờ mong đón chàng

Cơn mưa vẫn ở hành lang
Niềm đau gợi cả bẽ bàng gió mưa
Chênh chao giọt nắng đan thừa
Ngàn tia chớp lóe vẫn chưa thấu tình

Ngâu mang co vid vào dinh
Thêm điều cản trở càng phình nhớ thương
Mong cho trở lại bình thường
Đôi mình gặp gỡ còn vương nghĩa dài

Tiêm phòng đảm bảo tương lai
Mùa ngâu ngắn lại cùng mài thuốc tiên
Ngăn co vid chạy xa miền
Năm châu bốn biển bình yên cuộc đời

Vần thơ gửi giữa ngày ngâu
Niềm tin cháy bỏng trang đầu thiết tha
Bây giờ vẫn ở nơi xa
Lòng như đã mãi đậm đà gửi trao.
15-8-21
Văn Nhã

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét