Pác Bó nay dựng nhà thờ
Linh thiêng mái ngói giữa bờ rừng xanh
Nơi xưa Bác vẫn quân hành
Xây đền kính nghĩa sử xanh lưu truyền
Suối Lê Nin Núi Mác thiên
Gương cao phấp phới lá cờ Việt ta
Nhà thờ Bác đứng hiên hòa
Hương trầm nghi ngút như là Bác về
Mỗi viên gạch, mỗi lối đi
Mang trong đó cả những gì gian nan
Áo chàm, dép lốp thời xưa
Nay thành bia đá nắng mưa soi cùng
Khách về cúi xuống rưng rưng
Nghe trong lồng ngực bập bùng lửa thiêng
Nhà thờ mới dựng trong miền
Mà như gốc cũ ngàn ngày không phai
Pác Bó đất thiêng hôm nay
Nhà thờ Bác đó, lòng này nhớ thương
15/5/26
Văn Nhẫ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét