Tháng Tư năm bảy lăm sang
Đội quân giải phóng tiến công đại ngàn
Biên Hòa – cửa ngõ phương nam
Giữ đây án ngữ con đường phía đông
Quân ta thế mạnh hổ rồng
Sư Ba, Sư Bảy, quyết không thể lùi
Pháo binh gầm thét muôn nơi
Sân bay Biên Hòa đất trời đảo điên
Địch co cụm giữ từng triền
Kho Long Bình đó, đạn xiên đủ màu
Đánh vào Xích Đông Trảng Bom
Tan Sư Mười tám, rã rời địch quân
Ngày hai mươi bảy vùng này
Quân ta chiếm lĩnh sân bay gọn gàng
Xe tăng, pháo lớn tràn sang
Cắt đường rút chạy, chặn đàng hướng đông.
Biên Hòa mở cửa thênh thang
Đường lên Thủ Đức cờ hồng rợp bay
Đoàn quân thẳng tiến từ đây
Thẳng vào Gia Định đánh bầy cảnh quân
Trận này then chốt muôn phần
Bẻ phòng tuyến giặc, giam chân ngụy quyền
Hung hăng giở trò cản ta
Sáng ngày hai chín cờ hoa tung trời
Đồng Nai ơi, mãi nhớ đời
Để doàn quân tiến vào nơi Sài Gòn
Văn Nhã
29-4-26
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét