Thứ Bảy, 30 tháng 11, 2019

MỘT CHUYẾN THĂM QUAN

(Họa nguyên vần bài bình minh núi tản của lê Ngọc Kiên)
Trong hình ảnh có thể có: bầu trời, đám mây, núi, ngoài trời, thiên nhiên và nước
Buổi đến Suối Hai đứng ngắm đường
Đường Lâm sáng sớm mịt mờ sương
Xanh màu lúa trải trên đồng thắm 

Lố nhố nhà xây cảnh khác thường
Xóm phố hàng bầy người đón khách
Làng quê ngõ đẹp đất quân vương
Ba Vì tuyệt diệu ngày tôi đến
Một chuyến thăm quan thật tận tường.

                                       VN
BÀI XƯỚNG:
BÌNH MINH TRÊN NÚI TẢN
Cúc dã quỳ hoang nở khắp đường
Ba Vì bảng lảng rã màn sương
Rừng ngơ ngác tỏ hương kỳ diệu
Suối vẫy vùng khoe sắc lạ thường
Thục nữ mơ màng say ý mộng
Anh hào thổn thức đắm lòng vương
Bình minh Núi Tản ngày đông giá
Cảm nhận điềm an hóa cát tường.

                     Lê Ngọc Kiên

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét