Thứ Sáu, 1 tháng 11, 2019

THÁI BINH

Trong hình ảnh có thể có: 5 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng, giày, bầu trời và ngoài trời
Đến Thái Bình sang huyện Vũ Thư
Dọc đường mười ngắm cảnh như mơ
Nhà cao mái đỏ thân quen lắm
Lúa mướt màu xanh đón nắng thơ
Bánh cáy làm quà con cháu mừng
Ngon thơm dẻo ngọt để dành lâu
Đồng Châu bãi biển bao la sống
Được tắm cho người thật khoái thâu
Tiền Hải ngày xưa Đinh Tướng công
Khai thiên lập địa sáng tươi hồng
Non sông xã tắc là trên hết
Có xá chi hàm lộc mũ lông
Thăm Kiến Xương đồng sải cánh cò
Xanh tình bạn chiến đấu năm nao
Đang ngoài biển rộng tung chài lưới
Nhớ buổi trong quân giữa chiến hào
Ở giữa trung tâm vựa lúa này
Đông Hưng rực rỡ thắm đồng đây
Làm lên sự nghiệp cho câu hát
Của chị em mình thắm thiết thay
Thái Thụy Hưng Hà tựa áng mây
Xanh màu gió hát ngát hương đầy
Thi đua náo nức trong ngày hội
Để viết trang hồng sử tuyệt hay
Sông Luộc đồng trong chảy nước hòa
Cho hai Hải- Thái bản tinh ca
Mang màu thắm thiết xây bền vững
Mãi mãi keo sơn đậm nghĩa nhà.
                           VN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét