Thứ Sáu, 1 tháng 11, 2019

XỨ QUẢNG ANH VÀO

Kết quả hình ảnh cho quy nhơn"
Anh vào xứ Quảng em ngày ấy
Qua Hải Vân đến tận sông Thu Bồn
Học cách trồng dưa nơi xây hợp tác
Tham quan Ngũ Hành Sơn với núi Thành
Anh đã về đất Quảng quê em đó
Xe chạy đường số một vấp ổ gà
Bị vỡ kính mảnh găm người cán bộ
Dưa hấu mua làm quà, thưởng đội chèo
Cái nắng miền trung đốt lửa bao nhiêu
Anh thương lắm chiều cồn chia đôi ngả
Dãy Trường Sơn gió tây về cháy xém
Rừng trơ trụi lá nhuốm sắc màu phai
Anh có về xứ Quảng của em rồi
Kể chuyện đời vất cả của ngày xưa
Củ khoai củ sắn nương ngô gạo mùa
Ta hái lượm trong đêm mưa ngày nắng.
Anh đã về mỗi sáng ngắm bình minh
Thấy biển rộng ngỡ mình như bé nhỏ
Trông sóng chạy xô dập dìu vạn nhịp
Chồm vồng cao bạc ánh dải ngân hà
Quê em đó yêu kiều thương mến khách
Anh có về qua cửa biển Hội An 
Thưởng thức vị ngon đậm đà món ăn 
Rất giản đơn tấm lòng dân xứ Quảng
                                           VN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét