Thứ Năm, 2 tháng 1, 2020

CHÀO XUÂN

(Họa nguyên vần Bài Đón xuân của Lê Ngọc Kiên)
Trong hình ảnh có thể có: hoa và văn bản
Đã đến rồi sao ơi hỡi Xuân
Thơm hương khắp nẻo xứ xa gần
Mơ màng lữ khách vui tao ngộ
Rộn rã thi nhân đón chiến quân
Giữ vững biên cương đời thịnh trị
Bình yên hải đảo cảnh phong trần
Hòa bình độc lập giang sơn vững
Quyết thắng xua tan lũ bất nhân.
01/01/2020
Thơ: VN 
Phụ chép ĐÓN XUÂN
Muôn loài rực rỡ đón Nàng Xuân
Phảng phất hương đưa đã rất gần
Ước mộng bồn chồn khơi thục nữ
Mơ màng khấp khởi gợi tình quân
Bờ môi hớn hở lay tiên giới
Khóe mắt đê mê động cõi trần
Nhấp nhổm ra vào trông bóng nhạn
Tưng bừng rạo rực mãn lòng nhân.
01/01/2020
Thơ: Lê Ngọc Kiên

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét