Thứ Sáu, 17 tháng 1, 2020

QUÊ TÔI

Kết quả hình ảnh cho vạn kiếp
Qua tết mời đến xứ tôi
Côn Sơn - Vạn Kiếp đón người hội qua
Khắp vùng cờ đỏ màu hoa
Ngươi di chảy hội đông đà nghĩa quê
Núi non xanh, biếc cỏ đê
Thuyền rồng itấp nập, mải mê mặt hồ
Ven rừng cầu nối lên bờ
Nhà khách phải đọi chờ,.. ai ơi!

                                  VN

1 nhận xét:

  1. Câu cuối cùng là thế nào ạ?. Từ nay, nếu đọc bài nào chưa chuẩn về nghĩa hoặc câu thơ chưa đúng luật thì M.Hương sẽ không đăng bài. Tác giả xem lại và chỉnh sửa chuẩn thì sẽ đăng anh Nhã nhé!

    Trả lờiXóa