Chủ Nhật, 12 tháng 1, 2020

DU LỊCH LANG SƠN

Kết quả hình ảnh cho đến đồng đăng
Xứ Lạng ta ơi cứ nhớ hoài
Buổi ngồi uống rượu đã xa xôi
Có ga Đồng Đăng bao sầm uất
Có buổi chợ đêm dạo khắp nơi

Đến Động Tam Thanh đoàn leo núi
Trông vời tượng đá nữ bồng con
Lại vào Nhị Thanh xuyên hang cổ
Để tới Đồng Đăng lên Mẫu Sơn

Núi biếc rừng xanh cùng vực thẳm
Nhà ngang giữa dốc gió lang thang
Tuyết băng trắng xóa nhìn mây lượn
Thấy hạt mưa bay thấu lạnh càng

Phố núi ai xây mà cổ kính
Bán hàng thiếu nữ ngọt câu tình
Mật ong, trái lạ, rượu vò quí
Hát rộn reo mừng ôi Lạng Sơn.
..
                           VN.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét