Thứ Ba, 14 tháng 1, 2020

THĂM CAO BẰNG

Trong hình ảnh có thể có: ngoài trờiTrong hình ảnh có thể có: bầu trời, ngoài trời, thiên nhiên và nước
Cao Bằng nhớ buổi ấy tôi thăm
Đã trải bao năm tháng dãi dằng
Đèo gió đèo mây cao vút tận
Xe đi quán nước giưa lưng trời
Hà Quảng tôi về thăm Pắc Pó
Núi cao Các Mác suối Lê Nin
Rừng xanh bát ngát hoa đua nở
Đây mộ Kim Đồng vẫn thắm hình
Bản Giốc đường qua đèo Bạch Mã
Cho lòng thấy đất nước hùng cường
Càng tha thiết ngắm nhìn sông núi
Đẹp mỹ miều tổ quốc Việt Nam
Trùng Khánh ơi người cô giáo nhỏ
Cho yêu mãi tấm chân tinh
Vượt muôn lần gian khó đi lên
Dậy học trò tô nét chữ đẹp thêm.
                             VN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét